Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Nâng bước chân học trò nghèo, trong nghịch cảnh, quyết vượt qua số phận

ĐNA -

Tối 24/11/2022, đã diễn ra chương trình “Lễ Vinh danh Thủ khoa và nâng bước sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2022”.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng (bên trái) và Phó Giáo sư.Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng, khen thưởng thành tích xuất sắc của bạn Phan Anh Thư – Thủ khoa trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng. Ảnh: T.N.

10 năm một hành trình thấm đẫm nhân văn và trách nhiệm
Sự kiện cũng thiết lập cột mốc đáng ghi nhớ: Hành trình vì sinh viên, đồng hành cùng người học, đã bước sang năm thứ 10 và sự kiện được tổ chức trở lại (trực tiếp với quy mô lớn), sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Trải lòng chăm sóc những hoàn cảnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, nuôi ước mơ, “dù thế nào, cũng cố gắng học thật giỏi, sau này thành tài mới có thể giúp ích được cho gia đình” – như tâm sự của bạn Đinh Việt Phương, sinh viên lớp 21SE4, ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU); chương trình đong đầy ý nghĩa nhân văn này đã khơi dậy lòng trắc ẩn, nhận được nhiều lời khen và sự ủng hộ nhiệt thành. Có lẽ, những Người khởi xướng và thực hiện chương trình trong 10 năm qua, cũng không nghĩ rằng, đã có những bạn trẻ đã được nâng bước, không bị lỡ nhịp trên hành trình tìm đến giảng đường, không bị bỏ lại phía sau mãi cam chịu số phận.

“Ba của con đã phải làm nhiều nghề, nhiều việc để nuôi đủ anh em trong nhà. Suốt 4 năm tiểu học, con được gửi đến ở chùa Phước Huệ (Quảng Trị) và Sư thầy Từ Giáo đã nuôi con ăn học. Đến năm lớp 5 thì con chuyển vào Huế sống với Thầy Thanh Hòa, chùa Vĩnh Ân. Đến năm lớp 9, con mới về học tập tại quê nhà. Nhưng kết thúc chương trình lớp 9, con lại nghỉ học 1 năm, đi làm thêm phụ giúp gia đình, sau đó, con mới tiếp tục học tại trường THPT Chế Lan Viên. 3 năm học cuối cấp, những ngày nghỉ hay lúc nghỉ hè, con phụ giúp mẹ làm vườn để có rau mang đi bán, hoặc đi phụ thợ hồ …. Con để dành tiền mình kiếm được để chi tiêu, không bao giờ xin tiền ba mẹ. Vì con biết ba mẹ đã quá cơ cực …”, bạn Đinh Việt Phương nhớ lại và kể.

Bà Ngô Thị Kim Yến – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng Phó Giáo sư.Tiến sỹ Lê Quang Sơn – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, khen thưởng thành tích các bạn sinh viên được tuyển thẳng. Ảnh: T.N

Nâng bước chân học trò nghèo, trong nghịch cảnh, quyết vượt qua số phận
Tại chương trình, Đại học Đà Nẵng đã vinh danh 9 sinh viên Thủ khoa (của các trường đại học, các tổ chức đào tạo thành viên), phần thưởng cho mỗi Thủ khoa là 10.000.000đ. Vinh danh và tuyên dương 4 sinh viên tuyển thẳng (theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo), phần thưởng cho mỗi em là 3.000.000đ. 32 sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2021-2022 cũng được khen thưởng trong dịp này (3.000.000đ/ sinh viên).

Các em sinh viên, nhất là các em Thủ khoa hôm nay có quyền tự hào khi trở thành Thủ khoa của Đại học Đà Nẵng. Mong các em tiếp tục phát huy thành tích học tập của mình, hãy luôn là ngọn “hải đăng” dẫn dắt phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Đà Nẵng. Chúc các em phấn đấu trong học tâp và rèn luyện, vì ngày mai lập thân lập nghiệp, vì một Nước Việt Nam giàu đẹp, hùng cường. Triết lý học tập của ngày hôm nay là học không chỉ để ra trường tìm việc cho bản thân mà học với tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo để ra trường không những tìm việc làm cho mình mà còn tạo việc làm cho người khác.
Đặc biệt, đồng hành cùng Đại học Đà Nẵng, Hội khuyến học thành phố Đà Nẵng đã trao 20 suất học bổng “Vượt khó hiếu học” năm học 2022-2023 (cho sinh viên có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng, hoàn cảnh gia đình khó khăn), mỗi em được nhận suất học bổng 5.000.000đ. Đựợc biết, học bổng Nâng bước sinh viên Đại học Đà Nẵng, còn trao 50 suất, mỗi suất 5,000,000đ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Các em là những cánh chim đầu đàn trong phong trào học tập và rèn luyện của sinh viên Đại học Đà Nẵng. Trước sự kiện, ngay trong dịp khai giảng năm học mới 2022 – 2023 của các cơ sở giáo dục thành viên, đã có hơn 550 triệu đồng khen thưởng ; hơn 6,3 tỷ đồng học bổng dành cho các em sinh viên từ nguồn kinh phí của trường, viện, phân hiệu, cũng như nguồn ủng hộ của cựu sinh viên, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Chính sách học bổng “đầu vào” linh hoạt, hay học bổng khuyến khích học tập (nếu thành tích học tập loại giỏi), đã tạo điều kiện để sinh viên nghèo đi hết quãng đường đại học.

Bạn Đinh Việt Phương cho biết: “Con chọn VKU vì Trường đã trao cơ hội cho con và các bạn sinh viên nghèo. Học phí thấp và Trường còn giảm 50% cho 2 học kỳ đầu (khi nộp hồ sơ theo phương thức tuyển sinh riêng, thí sinh có 2 năm là học sinh giỏi liên tiếp). VKU cũng là một trong những trường đào tạo ngành công nghệ thông tin rất có uy tín ở miền Trung – Tây Nguyên. Lúc học cấp 3 con đã nghe nhiều về Trường”

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh:
Đại học Đà Nẵng là đại học vùng trọng điểm quốc gia, đa ngành, đa lĩnh vực đã và đang thu hút đông đảo sinh viên khá, giỏi đến học tập. Tuy nhiên, phần lớn các em sinh viên đến từ các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên lại có hoàn cảnh rất khó khăn. Những suất học bổng nâng bước sinh viên, được trao cho các em, không gì hơn, là tạo điều kiện để các em giảm nhẹ khó khăn, cố gắng phấn đấu trong học tập và rèn luyện để lập thân, lập nghiệp sau này. Đây là nghĩa cử rất cao đẹp. Mong rằng sau này khi các em ra trường thành đạt, nhìn lại ngày hôm nay với cái nhìn biết ơn sâu sắc, các em hãy tiếp bước, trở thành những nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ các lớp sinh viên đàn em.

Được Ban Công tác học sinh sinh viên Đại học Đà Nẵng cũng như các trường giúp đỡ, chúng tôi đã tìm và gặp một số chân dung điển hình. Câu chuyện của “những cánh chim đầu đàn, dám vượt qua mọi giông bão, thử thách, để học giỏi, không ngừng rèn luyện bản thân, vững niềm tin vào một ngày mai tươi sáng”, chất chứa nhiều sẻ chia cảm động, làm xốn xang lòng người. Vì hoàn cảnh quá nghèo, có bạn “đã từng nản và có ý định bỏ học để phụ giúp cho ba mẹ đỡ vất vả hơn”, lại có bạn không nghĩ mình sẽ là sinh viên Đại học Đà Nẵng, bởi bản thân là người khuyết tật nặng từ bé …

Ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng (bên trái) và Phó Giáo sư.Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng, khen thưởng thành tích xuất sắc của bạn Y Ngạt – Thủ khoa Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum – Đại học Đà Nẵng. Ảnh: T.N.

“Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống”
Đó là tâm sự của Y Ngạt, sinh viên vừa trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Y Ngạt cùng gia đình sống ở một khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (thuộc tỉnh Kon Tum), cả gia đình chỉ có một nguồn thu nhập từ sản xuất thuần nông. Kỷ niệm mà cô sinh viên người dân tộc Dẻ không bao giờ quên đó là niềm hân hoan, được phép lên rẫy trong những buổi được nghỉ học, phụ giúp phần nào công việc trồng trọt cho ba mẹ. Lên cấp 3, Y Ngạt đi học xa, cô bé mang theo nỗi buồn vì không còn làm nương rẫy, nhưng buồn hơn nữa là lúc nhận sinh hoạt phí.
“Con biết, nhiều lúc gia đình thật sự khó khăn, không có tiền để gửi lên cho con, ba mẹ phải đi vay mượn, mới có tiền để gửi để lo cho con ăn học. Con nhớ, đã có lúc, con cũng nản chí, có ý định bỏ học để phụ giúp cho ba mẹ đỡ vất vả hơn, và cũng không phải vì con mà ba mẹ cơ cực quá”.

Y Ngạt thỏ thẻ rằng “động lực rất lớn cho con là dù hoàn cảnh có khó khăn đến mức nào, ba mẹ con vẫn cố gắng làm lụm, cố gắng lo cho con ăn học. Ba mẹ luôn theo sát quá trình học tập, luôn động viên, chia sẻ, cổ vũ về tinh thần để con có thể yên tâm học hành.
Do vậy, con luôn cố gắng học tập và rèn luyện để bản thân mình có thể tốt hơn từng ngày và xứng đáng với những điều mà ba mẹ đã hi sinh cho con ,để sau này có thể lo cho bản thân ba mẹ có một cuộc sống đầy đủ và đỡ vất vả hơn”.

Trong chia sẻ tại lễ vinh danh và trao học bổng nâng bước sinh viên, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng còn gửi gắm thêm rằng, “sau này khi các em ra trường thành đạt, nhìn lại ngày hôm nay với cái nhìn biết ơn sâu sắc, các em hãy tiếp bước, trở thành những nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ các lớp sinh viên đàn em”. Và dường như Y Ngạt sớm thấu hiểu lời dặn dò ấy.

Giải thích lý do chọn học ngành giáo dục tiểu học, Y Ngạt khẳng định, “đó chính là ước mơ của con. Có một câu nói mà con luôn tâm đắc: “ Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống”. Con tin rằng chỉ cần con luôn nỗ lực cố gắng thì con sẽ có thể vượt lên hoàn cảnh và có thể chạm được đến ước mơ của mình”. Y Ngạt cho hay, bạn muốn trở thành một giáo viên giỏi trong tương lai, từ đó, giúp đỡ, đồng hành, quan tâm và hỗ trợ một phần nào đó, cho những “đứa trẻ có hoàn cảnh giống như con”.

“Con sẽ luôn cố gắng để thực hiện ước mơ của mình, đứng trên bục giảng cầm viên phấn truyền đạt kiến thức đến những đứa trẻ vùng cao” – bạn Y Ngạt.

Bạn Nguyễn Văn Lý (thứ hai, từ phải sang, đối diện bạn nữ) và các bạn cùng lớp. Ảnh: Phương Thanh – Phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

Nghị lực lớn dẫn dắt tâm hồn và thể xác
Trong số những sinh viên được nhận học bổng Nâng bước sinh viên Đại học Đà Nẵng 2022, bạn Nguyễn Văn Lý (lớp 22T_DT2, khoa Công Nghệ Thông tin, trường Đại học Bách khoa) là một trường hợp khá đặc biệt, bị khuyết tật bẩm sinh “từ trong lòng mẹ, con phải chịu thiệt thòi rất lớn về thể chất (tay chân yếu, trong đi lại, sinh hoạt của bản thân, rất khó khăn). Không được như bạn bè cùng lứa, Lý có lúc mặc cảm và suy sụp, nhưng đó cũng là lúc Lý nhận ra, nếu không có quyết tâm lớn, buông xuôi, và không phấn đấu, cố gắng hết sức mình, tự mình phải chấp nhận số phận cả một đời.

“Lên lớp, con luôn tập trung lắng nghe thầy cô giảng bài, về nhà con soạn bài, học bài đầy đủ. May mắn nữa là con được bố mẹ hết lòng động viên, chia sẻ, giúp đỡ con trong học tập và sinh hoạt. Cuối cùng con đã hoàn thành bậc học phổ thông và nay con đã là sinh viên, ước mơ lớn trong con đã thành sự thật.. Chính mục tiêu con đặt ra là phải có mặt ở giảng đường như bạn bè cùng lứa, con đã cố gắng hết sức mình, con rất kiên trì, phấn đấu vươn lên thoát khỏi nghịch cảnh đáng buồn của mình. Đó chính là động lực lớn thôi thúc con”.
Thèm có được sức khỏe như một người bình thường, để làm được nhiều việc, kể cả lao động nặng, Lý hiểu đó là điều không thể, nên chọn ngành công nghệ thông tin, một ngành phù hợp cho thể trạng của Lý.

Cũng như Y Ngạt, bạn Nguyễn Văn Lý cũng bày tỏ ước mơ cố gắng học tập và trở thành kỹ sư phần mềm, và “tham gia tạo ra những phần mềm ứng dụng, giúp ích nhiều hơn cho xã hội”.

Bạn Đinh Việt Phương (giữa) và Nhóm học tập trong giờ tự học.

Cùng chọn ngành Công nghệ thông tin, bạn Đinh Việt Phương cũng bày tỏ “Công nghệ hiện nay phát triển rất nhanh, thôi thúc tính tò mò, ham muốn nghiên cứu trong con. Sau khi tốt nghiệp , con mong ước sẽ làm việc ở lĩnh vực phần mềm, và nếu có điều kiện con sẽ học tiếp lên Thạc sỹ , Tiến sỹ. Khi đam mê khoa học máy tính trỗi dậy, con mong muốn mình được đóng góp một phần công sức và trí tuệ cho một lĩnh vực đã và đang làm cho cuộc sống con người ngày một tốt hơn”./.
T.Ngọc