Thứ Sáu, Tháng 5 9, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Sắc màu thành phố Bác – Lung linh ánh sáng, rạng ngời niềm tự hào dân tộc



ĐNA -

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố mang tên Bác khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ, huyền ảo qua những đêm trình diễn ánh sáng nghệ thuật đầy cảm xúc với chủ đề “Sắc màu thành phố Bác”. Ánh sáng nơi đây không chỉ chiếu sáng thành phố, mà còn thắp lên niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người con đất Việt. Chương trình nghệ thuật 3D Mapping đặc sắc diễn ra vào các tối 19/4, 26/4, 29/4 và 30/4 tại không gian công cộng trung tâm thành phố.

Những đêm trình diễn ánh sáng nghệ thuật đầy cảm xúc với chủ đề “Sắc màu thành phố Bác”. Ánh sáng nơi đây không chỉ chiếu sáng thành phố, mà còn thắp lên niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người con đất Việt.

Sự kiện này không chỉ là một màn trình diễn ánh sáng đơn thuần, mà còn là một hành trình kể chuyện bằng ánh sáng, âm thanh và hình ảnh, đưa người xem đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Chương trình nghệ thuật 3D Mapping đặc sắc diễn ra vào các tối 19/4, 26/4, 29/4 và 30/4 tại không gian công cộng trung tâm Thành phố…

Các Đội nghệ thuật đến từ Pháp, Bỉ, Singapore và nước chủ nhà Việt Nam đã mang đến những phần trình diễn độc đáo. Mỗi đội là một phong cách riêng biệt. Đội Pháp với hình ảnh hiện đại, đậm chất nghệ thuật đã thể hiện vẻ đẹp và tinh thần đổi mới của TP.HCM trong mắt bạn bè quốc tế. Đội Bỉ khiến khán giả trầm trồ với màn trình chiếu tôn vinh giá trị truyền thống và tinh thần kết nối toàn cầu. Đội Singapore mang đến trải nghiệm thị giác cuốn hút với kỹ thuật xoay lật, biến hình khối kiến trúc và hiệu ứng chuyển động.

Đội chủ nhà Việt Nam, với chủ đề “Việt Nam trong tôi,” đã giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người và những cột mốc lịch sử trọng đại, kết hợp âm thanh sống động và hình ảnh đầy màu sắc, tạo nên một không gian nghệ thuật đầy xúc động.

Đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ, Điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn là sự xuất hiện của biểu tượng chim lạc, con rồng cháu tiên, cùng những hình ảnh tái hiện lịch sử và văn hóa Việt Nam…

Điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn là sự xuất hiện của biểu tượng chim lạc, con rồng cháu tiên, cùng những hình ảnh tái hiện lịch sử và văn hóa Việt Nam. Tất cả được thể hiện qua công nghệ 3D hiện đại, kết hợp với âm thanh và ánh sáng, mang đến một không gian nghệ thuật vừa sâu lắng, vừa hùng tráng .

Đêm trình diễn không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là dịp để tôn vinh lịch sử, văn hóa và sự phát triển của TP.HCM – một thành phố trẻ trung, năng động và không ngừng đổi mới. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mỗi người tham dự…

Đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mỗi người tham dự…

Đây là là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động “Sắc màu Thành phố Bác”do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng các đối tác thực hiện trước trụ sở UBND Thành phố – Một công trình mang nhiều giá trị văn hoá, kiến trúc, di sản.

Toàn bộ mặt tiền UBNDTP Hồ Chí Minh, công trình biểu tượng của TP.HCM đã được “thay áo” bằng màu sắc, ánh sáng, âm thanh chuyển động, hình khối, trở thành sân khấu trình chiếu sống động, giàu cảm xúc và có chiều sâu văn hoá.

Mỗi đêm là một bộ phim ánh sáng hoàn chỉnh kết hợp với biểu diễn nghệ thuật, ca múa được dàn dựng công phu như một vở diễn ngoài trời. Công nghệ 3D Mapping hiện đại kết hợp hiệu ứng âm thanh vòm, ánh sáng động học và sân khấu đa lớp sẽ “thắp sáng” công trình kiến trúc như một cuốn sử thị bằng thị giác.

Những đêm trình diễn ánh sáng khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng mãi như một bản giao hưởng của niềm tin, lòng biết ơn và ước vọng cho tương lai.

Đồng thời, đây cũng là dịp để TP.HCM kết nối với các đô thị sáng tạo khác trên thế giới, khẳng định vị thế một thành phố hiện đại nhưng không đánh mất chiều sâu văn hóa – nơi đang bước vào một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, bằng sự cộng hưởng giữa nghệ thuật, công nghệ và tinh thần dân tộc.

“Sắc màu thành phố Bác” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là lời tri ân, lời nhắn gửi của thế hệ hôm nay đến thế hệ cha anh đi trước, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do. Đồng thời, đây cũng là cách thế hệ trẻ thể hiện khát vọng, chung tay xây dựng một thành phố hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững, xứng đáng là đầu tàu của cả nước.

Những đêm trình diễn ánh sáng khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng mãi như một bản giao hưởng của niềm tin, lòng biết ơn và ước vọng cho tương lai.

Bài và ảnh: Giản Thanh Sơn

Lịch biểu diễn và chủ đề:

  • Đêm Khai mạc (19/4): Truyền hình trực tiếp trên sóng đài truyền hình thành phố, với phần trình diễn giao hưởng – hợp xướng kết hợp 3D Mapping hoành tráng. Mở màn bằng lời chào nghệ thuật từ các đội đến từ Pháp, Bỉ, Singapore, và đoạn phim chính từ đội 3D mapping Vietsoftpro – Việt Nam mang tên “Việt Nam trong tôi” – một bản giao hưởng ánh sáng gợi mở không gian ký ức, cảm xúc, tự hào.
  • Đêm thứ 2 (26/4): Hexogon Solutions – đến từ Singapore trình diễn tác phẩm “Nhịp đập đô thị”, khắc họa nhịp sống năng động và tầm nhìn thành phố thông minh của TP.HCM cũng như sự kết nối với nước bạn Singapore.
  • Đêm thứ 3 (29/4): DirtyMonitor đến từ Bỉ với chủ đề “Di sản Thương mại và Kết nối Toàn cầu” – kể chuyện bằng ánh sáng, khơi gợi tinh thần quốc tế và sự chuyển mình của một đô thị giàu bản sắc.
  • Đêm thứ 4 (30/4): Đêm Bế mạc hội tụ phần trình diễn của cả 4 đội. Cao trào là tiết mục từ đội nghệ thuật AC3 Studio đến từ Pháp với tác phẩm “Việt – Pháp: Một góc nhìn” – tôn vinh sự giao thoa giữa hai nền văn hóa thông qua ánh sáng, thủ công truyền thống và chiều sâu lịch sử.