(Đà Nẵng) . Chào mừng Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025, chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; sáng nay 26/1/2025, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, UBND Quận Hải Châu và Lớp vẽ Ngôi nhà nhỏ, đã phối hợp khai mạc triển lãm Tranh “Xuân đất nước , Tết Việt Nam”, tại Công viên APEC.

“Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân mới, chúng ta hân hoan chào đón sự kiện triển lãm tranh Tết 2025 với chủ đề đầy ý nghĩa: “Xuân đất nước, Tết Việt Nam”. Triển lãm “Xuân đất nước, Tết Việt Nam” không đơn thuần là điểm nhấn nghệ thuật đơn thuần, mà còn mang sứ mệnh truyền tải tình yêu sâu sắc với quê hương đất nước, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ thể hiện trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu ấy, góp phần xây dựng một tương lai rực rỡ, tràn đầy sức sống và hy vọng.
Với 100 tác phẩm nghệ thuật do chính các em thiếu nhi tài năng, cùng thầy cô (dạy Vẽ) của các em (tại Lớp vẽ Ngôi nhà nhỏ), trực tiếp thực hiện, triển lãm đã khắc họa hình ảnh mùa Xuân đất nước, hòa quyện cùng những phong tục, giá trị văn hóa đã gắn bó với dân tộc ta qua bao thế hệ. Đây thực sự là món quà tinh thần đặc biệt mà thế hệ trẻ gửi tặng cộng đồng, góp phần làm rạng rỡ thêm diện mạo văn hóa của quê hương Đà Nẵng”, ông Trương Thanh Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận Hải Châu, chia sẻ.

Triển lãm Tranh lần này có kết cấu tổng thể là một hành trình nghệ thuật. hành trình trên chuyến tàu Xuân đất nước , Tết Việt Nam có điểm khởi hành, có điểm dừng,. Toàn hành trình có 3 điểm dừng “Người giữ mùa Xuân” – “Hoa dệt sắc Xuân” và “Những đứa trẻ vẽ nên mùa Xuân”. Mỗi điểm đừng là một chuyện về quê hương đất nước.
Công chúng tham hành gia hành trình (đi và xem tác phẩm) sẽ cầm trên tay một lá cờ Tổ Quốc. Ở Ga cuối hành trình, BTC lưu ý người xem hãy cắm cờ Tổ Quốc một cách trang ngiêm nhất.Qua góc nhìn hồn nhiên của trẻ thơ, mùa Xuân đã hiện lên như một bức tranh đầy sức sống.
Các bạn nhỏ, bạn trẻ hôm nay, mang trong mình mơ ước lớn lao về việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Bởi vậy, 100 tác phẩm đã vẽ nên bức tranh hành trình mùa Xuân đầy sống động, đưa người xem chu du khắp mọi miền đất nước.
Từ những ruộng bậc thang Tây Bắc phủ sương muối đến sắc mai vàng rực rỡ phương Nam, mùa Xuân như đã thổi hồn vào từng góc quê hương, làm bừng lên sức sống mãnh liệt. Chuyến tàu còn đưa người xem ra tận nơi đảo xa, nơi Quốc kỳ cờ đỏ Sao vàng tung bay kiêu hãnh trong làn gió xuân của biển, gợi nên lòng tự hào dân tộc sâu lắng.
![]() |
![]() |
Công chúng tham hành gia hành trình luôn cầm trên tay cờ Tổ Quốc. Ảnh: T.Ngọc.
Không chỉ là câu chuyện của cảnh sắc, mà còn là những cảm xúc mà mùa Xuân khơi gợi trong lòng mỗi người, niềm tự hào về vẻ đẹp mộc mạc mà tỏa sáng của quê hương. Sắc đào hồng thắm của núi rừng Tây Bắc, đón những phiên chợ hoa rộn ràng bên cành mai vàng tỏa sắc. Các tác giả khắc họa rát thành công nét đẹp của mùa Xuân nơi biên cương, hải đảo nơi những người con đất Việt lặng lẽ gìn giữ sự bình yên, để mùa Xuân của Tổ Quốc mãi vẹn nguyên.
Đồng hành cùng những người lính là biết bao người dân vẫn luôn cần mẫn mỗi ngày, qua từng công việc đời thường, bảo vệ và tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam.
![]() |
![]() |
Quân và Dân chung một ý chí : Xây dựng và bảo vệ cơ đồ Tổ quốc. Ảnh: T.Ngọc.
Với những nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa, góp thêm sức sống cho mòa Xuân quê hương, vun đắp cho tương lai đất nước tươi đẹp, …. Qua ánh mắt trong trẻo và đôi tay khéo léo của các bạn nhỏ học viên , đội ngũ giáo viên (Lớp vẽ Ngôi nhà nhỏ), mỗi bức tranh đã được thổi hồn, kể trọn vẹn vẻ đẹp duyên dáng quê hương Việt Nam. Đây không chỉ là hành trình ngắm nhìn mùa Xuân, mà còn là chuyến trở về với những giá trị truyền thống Tết Việt .
Từ những ký ức Tết trong trẻo, các tác giả đã vẽ nên mùa Xuân mới, mùa Xuân mang đậm bản sắc quê Việt, tạo dựng một nền văn hóa vững chắc và tràn đầy sức sống cho đất nước.Nhiều phong tục, tập quán, những câu chuyện xưa cũ dược tái hiện, như sợi dây thiêng liêng, gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, gửi gắm tình yêu và niềm tin qua từng thế hệ.
Bà Bùi Nguyễn Hải Yến – Người sáng lập Lớp vẽ Ngôi nhà nhỏ, đồng thời cũng là cố vấn mỹ thuật cho cuộc triển lãm, chia sẻ: Thế hệ chúng ta có trách nhiệm lớn trong gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Triển lãm hôm nay như một nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Những ký ức đẹp của Tết quê hương – Tết Việt Nam, luôn gợi mở nhiều cảm hứng cho hành vào tương của mỗi người chúng ta.
![]() |
![]() |
Các tác phẩm được xếp đặt cạnh nhau có chủ ý, làm nổi bật chủ đề tư tưởng của triển lãm. Ảnh: T.Ngọc
“Chúng con yêu quê hương mình, và chúng con đã vẽ những gì chúng con cảm được về quê hương, đất nước.
Chúng con được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, chúng con thành kính biết ơn và tri ân những gì đất nước đã mang lại cho chúng con. Chúng con luôn tự hào về đất nước mình và chúng con cúi đầu biết ơn những hy sinh, cống hiến to lớn của biết bao thế hệ, tất cả vì một Việt Nam tươi đẹp”, thay mặt các tác giả nhỏ, cháu Nguyễn Gia Phụng Tiên bày tỏ.
![]() |
![]() |
Tác giả nhí Nguyễn Gia Phụng Tiên chia sẻ cảm xúc (ảnh trái). Tác phẩm gợi nhắc ý thơ “Mỗi năm hoa đào nở . Lại thấy Ông đồ già… Ảnh: T.Ngọc.
Ông Trương Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND Quận Hải Châu gửi gắm: Chúng tôi kỳ vọng triển lãm sẽ trở thành một dấu ấn nghệ thuật độc đáo trong chuỗi hoạt động chào xuân của thành phố, nơi người dân và du khách có thể hòa mình vào không gian văn hóa giàu cảm xúc. Đồng thời, sự kiện này sẽ để lại những kỷ niệm khó quên về một mùa Tết Việt Nam ấm áp, đậm đà bản sắc dân tộc./.
Trần Ngọc