Vào chiều ngày 29/5/2025, khi đang trên đường trở về đơn vị sau chuyến công tác, Đại tá, BS CK2 Hà Duy Dương, Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 và Đại tá, BS CK1 Nguyễn Ngọc Du, Chính ủy Bệnh viện Quân y 354 đã gặp một vụ tai nạn giao thông trên phố Văn Cao (quận Ba Đình, Hà Nội). Không chút do dự, hai cán bộ quân y lập tức yêu cầu dừng xe, nhanh chóng tiếp cận hiện trường và triển khai các biện pháp sơ cứu, hỗ trợ nạn nhân kịp thời. Hành động đầy trách nhiệm và nhân văn ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, nạn nhân là một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, trong tình trạng nguy kịch: co giật, môi tím tái, mắt trợn ngược, ngừng thở, chân tay duỗi cứng, nghi chấn thương vùng đầu và bất tỉnh, không có người thân đi cùng. Trong lúc nhiều người dân đứng xung quanh nhưng không ai đủ chuyên môn can thiệp, giữa dòng xe cộ đông đúc, hai cán bộ Bệnh viện Quân y 354 đã không ngần ngại tiếp cận, khẩn trương kiểm tra và sơ cứu tại chỗ. Đại tá Nguyễn Ngọc Du phối hợp cùng Đại tá Hà Duy Dương vừa xử lý tình huống ban đầu, vừa trực tiếp chỉ đạo tổ cấp cứu của bệnh viện đến hiện trường, nhanh chóng đưa nạn nhân về Khoa Cấp cứu ban đầu để tiếp tục điều trị.
Chỉ sau 10 phút từ khi được sơ cứu tại hiện trường, nạn nhân đã được xe cấp cứu chuyên dụng của Bệnh viện Quân y 354 đưa về Khoa Cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Ngay lập tức, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện, ê-kíp chuyên môn đã tiến hành hội chẩn khẩn, thực hiện đầy đủ các bước xử trí theo quy trình cấp cứu chấn thương nặng. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao và sự phối hợp nhịp nhàng, các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Nhờ được cấp cứu kịp thời, đến nay, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tích cực tại Khoa Chấn thương chỉnh hình.
Theo thông tin xác minh sau đó, nạn nhân là Nguyễn Hoàng Duy K., 19 tuổi, sinh viên quê ở Phú Thọ và không có thẻ bảo hiểm y tế. Trước hoàn cảnh đặc biệt này, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 đã nhanh chóng chỉ đạo Ban Chính trị và Ban Kế hoạch – Tổng hợp phối hợp với chính quyền địa phương nơi nạn nhân cư trú để liên hệ, hỗ trợ các thủ tục cần thiết. Đồng thời, bệnh viện quyết định thực hiện chế độ điều trị miễn phí cho bệnh nhân, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của một bệnh viện quân đội và tiếp nối truyền thống nhân ái, vì nhân dân phục vụ của người lính Cụ Hồ.
Chia sẻ về hành động kịp thời tại hiện trường, Đại tá, BS CK1 Nguyễn Ngọc Du xúc động nói: “Là cán bộ quân y, khi bắt gặp tình huống có người gặp nạn, phản xạ đầu tiên của chúng tôi là tìm cách hỗ trợ ngay. Cứu người là mệnh lệnh từ trái tim và cũng là nhiệm vụ thường trực của người lính khoác áo blouse trắng. Dù đang ở đâu, khi tình huống xảy ra, chúng tôi sẵn sàng vào cuộc.”
Lời chia sẻ giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy không chỉ thể hiện bản lĩnh và tinh thần y đức của người thầy thuốc quân y, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người lính thời bình luôn sẵn sàng hành động vì sự sống và bình an của Nhân dân.
Hành động kịp thời, trách nhiệm và đầy tính nhân văn của Đại tá Hà Duy Dương và Đại tá Nguyễn Ngọc Du không chỉ thể hiện bản lĩnh, phẩm chất cao đẹp của người cán bộ quân đội mà còn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ quân y tận tụy, vì nhân dân phục vụ. Đó chính là minh chứng sống động cho tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình luôn sẵn sàng hành động vì sự sống, vì nghĩa đồng bào. Những việc làm thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa ấy tiếp tục nối dài truyền thống “thầy thuốc như mẹ hiền”, “sẵn sàng có mặt ở nơi khó khăn, gian nguy nhất” mà các thế hệ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 354 đã và đang dày công vun đắp, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người lính khoác áo blouse trắng.
Thế Nguyễn