Thứ Bảy, Tháng 3 29, 2025
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Đà Nẵng: Đêm thơ Nguyên tiêu Xuân Ất Tỵ 2025 tại Công viên APEC



ĐNA -

(Đà Nẵng). Tối qua (12/2/2025), trong không khí “Ngày Thơ Việt Nam” lần thứ 23, UBND quận Hải Châu đã tổ chức chương trình Đêm thơ Nguyên tiêu xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Những vần thơ Xuân”. Chương trình được tổ chức tại Công viên APEC, giới thiệu 12 tác phẩm, là sáng tác mới trong dịp này. Chủ đề tư tưởng bao trùm các áng thơ là cảm xúc Xuân; niềm tự hào là lời ngợi ca Đảng quang vinh; Những cung bậc yêu thương con người, góc phố của quê hương Hải Châu nói riêng, Đà Nẵng nói chung.

Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hải Châu, ông Trương Thanh Dũng phát biểu cảm nghĩ và đánh trống khai hội Đêm thơ “Những vần thơ Xuân”.Ảnh: T.Ngọc.

Mỗi chặng đường, Đảng dệt nên mùa Xuân
Trong bài thơ “95 năm mùa Xuân có Đảng”, tác giả Phương Hồng đã phản ánh niềm tự hào và kính trọng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi tầm vóc của Người cầm lái vĩ đại, trân trọng công ơn lớn lao của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương. “95 năm qua biết bao nhiêu điều mới lạ – Mỗi chặng đường Đảng dệt mùa xuân”.

Thơ của tác giả Phương Hồng có hình ảnh của nước mắt mồ hôi gian nan vất vả, khái quát những khó khăn, gian lao, thâm chí là sự hy sinh của lớp lớp thế hệ trong suốt chặng đường dài. Để rồi vẽ thành công một bức tranh tươi sáng, gieo niềm tin về bao đổi thay, lạc quan, về một Việt Nam cường thịnh của kỷ nguyên mới. Tất cả là nhờ ý chí và quyết tâm của cả dân tộc, nghệ thuật lãnh đạo của Đảng. Những “mùa xuân” của dân tộc ngày càng tươi mới, những giá trị cốt lõi và bền vững đã được bồi đắp, suốt 95 năm. Cảm xúc của các tứ thơ vừa trân trọng quá khứ, vừa lạc quan hướng về tương lai.

“Trải qua chặng đường dài lịch sử, Đảng và Nhà nước ta luôn ủng hộ và tôn vinh các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, đặc biệt là thơ ca, coi đó là nền tảng tinh thần vô giá của xã hội.

Đất nước Việt Nam là một quốc gia văn hiến, dân tộc ta vốn có truyền thống yêu thích thơ ca. Từ ngàn đời nay, nhân dân ta luôn coi văn thơ là chữ của Thánh hiền, là những sản phẩm vô giá của dân tộc, phản ánh ý chí và tinh thần yêu nước nồng nàn trong công cuộc kiến thiết và bảo vệ quê hương.

Mở đầu đêm thơ, hai Nghệ sỹ Ngọc Sang và Kim Loan đã ngâm lại hai tuyệt tác: bài thơ “Thần” của Danh tướng – Danh nhân lịch sử Lý Thường Kiệt; và tác phẩm “Nguyên Tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Ngọc.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, trong những năm qua, kể từ ngày Hội Nhà văn Việt Nam thống nhất chọn Rằm tháng Giêng hàng năm, làm Ngày Thơ Việt Nam, UBND quận luôn tổ chức nhiều Đêm thơ Nguyên tiêu, để các tác giả thơ, các văn nghệ sỹ và công chúng yêu thơ trên địa bàn quận Hải Châu có dịp họp mặt, giao lưu và thưởng thức những vần thơ đầy thi vị, cảm xúc”, ông Trương Thanh Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hải Châu, chia sẻ.

Một kết hợp loại hình nghệ thuật độc đáo, mang đến nhiều lắng đọng cho công chúng yêu thơ, yêu nhạc, là từ tác phẩm thơ của mình, tác giả phổ nhạc và tự trình bày. Đó là bài thơ/ca khúc “Long lanh sông Hàn” của tác giả Phan Thu Loan. Tác phẩm của Chị giàu cảm xúc, miêu tả vẻ đẹp mơ màng, huyền bí của dòng sông Hàn, bày tỏ tình yêu sâu sắc về mảnh đất và con người Đà Nẵng. Bài thơ đầy ắp những mỹ từ về không gian thiên nhiên tươi đẹp và đầy thơ mộng của Hàn giang, dòng sông chảy giữa lòng Đà Nẵng.

Chị Phan Thu Loan trình bày ca khúc “Long lanh sông Hàn”. Ảnh: T.Ngọc.

Đêm thơ Nguyên tiêu Xuân Ất Tỵ 2025 và những chương trình được tổ chức trước đó (tại Đình làng Hải Châu), là dịp để khuyến khích tinh thần sáng tạo, động viên các tác giả có thêm tác phẩm hay, sâu lắng, nhanh chóng đi vào lòng công chúng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần cho người nghe.

Đêm thơ cũng trở thành địa chỉ “đến hẹn, lại gặp”, nơi giao lưu, bày tỏ tâm tình giữa tác giả với công chúng yêu văn chương. Một không gian thơ đầy bổ ích dành cho người nghệ sỹ sáng tạo ngôn từ, đam mê sáng tạo tiếp tục được nối dài. Tác phẩm mới luôn có môi trường để thai nghén và ra mắt thính giả.

“Ngành Giáo dục-Đào tạo quận Hải Châu, đặc biệt là sự chủ động từ các nhà trường, luôn nuôi dưỡng, làm giàu cảm xúc thẩm mỹ cho các em học sinh qua ngôn từ, mà tác phẩm văn học nói chung chung, thơ ca nói riêng, có thừa ưu thế để bồi đắp vẻ đẹp cho tâm hồn, làm phong phú cảm xúc.

Trong kế hoạch bổ sung sách thường niên, cho thư viện, Phòng luôn chú ý tăng cường các đầu sách văn học, bổ sung tác phẩm thơ, phù hợp với nhu cầu tham khảo của giáo viên lẫn học sinh.

Đậm đà bản sắc Việt trong chương trình Đêm thơ Nguyên tiêu xuân Ất Tỵ 2025 do UBND Quận Hải Châu tổ chức.Ảnh: T.Ngọc.

Để tác phẩm văn học nói chung chung, thơ ca nói riêng, đi vào lòng mỗi học sinh, hưởng ứng Ngày Văn hóa đọc (21 tháng 4 hằng năm), các hoạt động Hội Sách, Ngày hội Văn hóa đọc được tổ chức sinh động và phù hợp với điều kiện, quy mô mỗi nhà trường. Các trường cũng rất tích cực tham gia hoạt động của Quận về lan tỏa văn hóa học. Đơn cử như trưng bày sách theo chủ đề, giới thiệu sách hay tại Hội Đình làng Hải Châu).

Nhưng không chỉ có dịp 21/4, mỗi năm; các Trường còn lên kế hoạch giới thiệu sách, giới thiệu thơ, theo chủ đề tháng. Ví dụ tháng 5, chủ đề về Bác kính yêu; tháng 9, chủ đề Tết Độc lập – Quốc khánh; tháng 11, hướng về Thầy Cô … Nhà giáo-Nhà thơ Nguyễn Thị Phú (Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục-Đào tạo quận Hải Châu), cùng nhiều nhà thơ – nhà văn, được nhiều trường mời về nói chuyện, giới thiệu tác phẩm mới, giao lưu với các em học sinh. Phòng và các trường khẳng định sẽ duy trì các mô hình hoạt động này, để từ yêu thơ, yêu văn chương, các em hình thành thói quen đọc sách”, Thầy Đỗ Bá Hy – Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục-Đào tạo quận Hải Châu, chia sẻ.

“Ngày Thơ Việt Nam” lần thứ 23 có chủ đề “Tổ Quốc bay lên”. Trong không gian ấm áp của đêm thơ “Những vần thơ Xuân”, do UBND quận Hải Châu tổ chức, chúng ta đã cùng thưởng thức những tác phẩm giàu cảm xúc, thể hiện tình yêu thiên nhiên, đất nước và con người.

Rõ ràng, đây là dịp, mà qua đó, chúng ta gặp gỡ, giao lưu và kết nối tâm hồn qua những áng thơ đầy cảm xúc. Tôi tin rằng, chúng ta còn được đón nhận thêm nhiều những áng thơ giàu cảm xúc và ý nghĩa, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng”, ông Trương Thanh Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hải Châu, bày tỏ.

Không gian khai bút cho chữ đầu năm của chương trình.Ảnh: T.Ngọc.

Trong chương trình Đêm thơ Nguyên tiêu Xuân Ất Tỵ 2025, còn có các tiết mục nghệ thuật, trình tấu nhạc cụ dân tộc; không gian khai bút cho chữ đầu năm, hái lộc đầu năm, triển lãm ảnh, … phục vụ người dân, du khách. Ban Tổ chức cũng bố trí thiết kế sân khấu mở ngoài trời, có cả khu vực trà đạo mời công chúng khi đến tham quan, thưởng thức, nghe thơ Đêm Nguyên Tiêu mang âm hưởng xưa tại Công viên APEC hiện đại.

Trần Ngọc