Ngày 22/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội gửi giấy triệu tập lần 1 đối với Hoàng Thị Hồng Thái. Ngày 23/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Hoàng Thị Hồng Thái để phục vụ yêu cầu điều tra, xác minh.

Chân dung Hoàng Thị Hồng Thái, tức Hồng Thái Hoàng, đối tượng chống phá cộm cán.
Hồng Thái Hoàng tên thật là Hoàng Thị Hồng Thái, sinh năm 1980 tại sinh ngày 17/12/1980, quê quán Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên, nơi thường trú số 5 Vũ Lợi, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lâu nay thị được số anh em “dân chủ” biết đến khi chia sẻ, đăng tải lại nhiều bài viết của những cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí nhằm vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.
Thị từng học khoa Kế toán Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh tại Hà Nội. Sau đó, Thái chuyển vào TP.HCM sinh sống. Năm 2013, khi đang là một bà mẹ đơn thân nuôi 4 con nhỏ, Thái thành lập Công ty Đức Thái, chuyên kinh doanh thực phẩm trên mạng xã hội, và bắt đầu lập các quỹ từ thiện và nhóm thiện nguyện “Chọn Những Yêu Thương”. Núp danh nghĩa thiện nguyện không bao lâu, Hồng Thái sớm bộc lộ bản chất, liên tục dùng tài khoản facebook đăng lại các bài viết của các tổ chức chống phá, trong đó có Việt Tân, cũng như sưu tầm và đăng tải vô số các clip kích động, chống phá, bôi nhọ chính quyền, mà mục đích không gì khác là “được” các tổ chức chống phá như Việt Tân chú ý.
Hồng Thái Hoàng cũng được biết đến là người có quan hệ với số đối tượng chống phá đất nước, trong đó có nhiều đối tượng đã từng phải vào trại vì các hoạt động vi phạm pháp luật. Hoàng Thị Hồng Thái tham gia vào cái gọi là “dân oan, dân chủ, nhân quyền”.
Từ khoảng giữa năm 2015, tài khoản Hong Thai Hoang (do Hoàng Thị Hồng Thái làm chủ tài khoản) bắt đầu đăng lại bài viết từ nhiều trang chính trị đối lập, phản động, trong đó có trang của tổ chức khủng bố Việt Tân. Từ ngày 31/12/2015, Thái liên tục có hành động đăng lại nhiều đoạn video gây kích động, kèm theo lời bình hướng tuyên truyền ch.ống Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hồng Thái quảng cáo tổ chức khủng bố Việt Tân, chia sẻ các hoạt động của cái gọi là “phong trào dân chủ”, liên tục thể hiện sự bất mãn, bức xúc với thực trạng và các vấn nạn trong xã hội. Hình thức hoạt động bằng cách làm/xin từ thiện từ dư luận, các nhà hảo tâm, gây lòng thương trên mạng xã hội dưới nhiều chương trình, dự án từ thiện khác nhau, gây dựng lòng tin, niềm tin rồi sau đó tăng tương tác. Khi đăng tải và bình luận, Thái lặp đi lặp lại một thủ thuật tuyên truyền. Trước hết, Hoàng Thị Hồng Thái đăng tải một đoạn video gây mâu thuẫn, phẫn nộ, kích động không đầu không đuôi, không nhiều thông tin, mục đích để gây phẫn nộ thu hút nhiều bình luận trái chiều tiêu cực xong sau đó quy chụp do Đảng Cộng sản Việt Nam và chính trị hiện tại ở Việt Nam.
Ngày 13/04/2016, Nguyễn Viết Dũng (tức “Dũng Phi Hổ”) ra tù, Hồng Thái là người tiếp cận sớm nhất, đặt vấn đề hợp tác, phối hợp với “Đảng Cộng hòa” của Dũng trong các hoạt động quyên góp từ thiện cho cái gọi là “dân oan”, “nhà đấu tranh dân chủ”… Từ đó Thái và thường xuyên quảng bá cờ vàng 3 sọc đỏ. Dần Thái trở nên nổi tiếng trong cộng đồng người Việt lưu vong ở nước ngoài và thu hút được nhiều tiền tài trợ của giới này.
Đầu tháng 07/2016, Hoàng Thị Hồng Thái cùng nhóm Mai Info của Mai Xuân Dũng thực hiện các chương trình gọi là hỗ trợ “dân oan”. Trong chuyến đi này, ngày 11/07/2016, Thái đã phỏng vấn nhóm “dân oan” Dương Nội, một nhóm mà Mai Info thường hay giúp đỡ. Sau phần phỏng vấn, Thái phát cho nhóm “dân oan” này 300 USD, rồi động viên họ chống chính quyền, kêu gọi họ “không bao giờ khuất phục Cộng sản”.
Ngày 04/02/2017, Thái gặp Vũ Quang Thuận (Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển, một nhóm ủng hộ Mai Xuân Dũng, bắt đầu mở “kênh truyền hình Chấn Hưng Nước Việt TV”) ở “trường quay tại gia” của Thuận, để cùng quay một số trong chương trình “Gọi hồn Bác Hồ” trên kênh của Thuận. Sau chuyến đi Hà Nội đó, Thái bắt đầu mở trường quay trực tiếp (Livestream) tại gia theo mẫu của kênh “Chấn Hưng Nước Việt TV”. Trường quay của Thái thường có một quả địa cầu, cờ vàng 3 sọc đỏ (ngụy VNCH) và cờ Mỹ. Mỗi lần “lên sóng”, Thái thường mặc áo dài hoặc áo lính ng.ụy VNCH, bật nhạc nền là các bài hát đấu tranh.
Trong thời gian gần đây, Hoàng Thị Hồng Thái thường xuyên đăng tải những nội dung hạ thấp tầm quan trọng của Lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước 30/4/1975 trên nền tảng xã hội TikTok với câu từ kích động, chia rẽ gây bức xúc trong dư luận.

Để kẻ chống phá cộm cán lên sóng truyền hình: Hậu quả khôn lường
Trước đó, ngày 5/10/2020, Đài truyền hình Quốc hội công chiếu phóng sự “Vi phạm quỹ ‘tự nguyện’ đầu năm học”, phản ánh tình trạng lạm thu tại một số trường học các cấp. Điều đáng nói, Đài truyền hình Quốc hội đã cho lên sóng cuộc phỏng vấn của phóng viên với Hồng Thái Hoàng, một đối tượng chống phá cộm cán, từng có nhiều phát ngôn xúc phạm, miệt thị các lãnh đạo của chính Quốc hội Việt Nam với những ngôn từ bẩn thỉu, tục tĩu.
Lăng mạ Quốc hội là thế, nhưng không hiểu bằng cách nào nhà “từ thiện chính trị” Hồng Thái Hoàng, một kẻ sẵn sàng bán thân vòi tiền, lại được “ưu ái” dành hẳn một bài phỏng vấn trên sóng truyền hình Quốc hội. Thật khó hiểu khi sự cố không hề nhỏ như vậy lại xuất phát từ chính đài truyền hình Quốc hội…
Là cơ quan ngôn luận chính thống của Quốc hội Việt Nam, đài truyền hình Quốc hội hẳn nắm bắt rõ về các đối tượng chống phá, đặc biệt là khi các đối tượng này có những hành vi công kích trực tiếp đến các cán bộ, lãnh đạo của cơ quan như Hồng Thái Hoàng. Dẫu biết phóng sự của đài truyền hình Quốc hội không liên quan đến việc làm lâu nay của thị, nhưng thiết nghĩ, khi bản thân Thái đang lấy việc xuyên tạc, đặt điều chống phá làm công cụ kiếm tiền từ các tổ chức cực đoan, thì liệu những gì thị phản ánh với các phóng viên liệu có còn đáng tin? Phỏng vấn, thậm chí cho lên sóng một đối tượng cộm cán, nhân cách đồi trụy, biến chất bị chính những đồng bọn tố cáo, đội ngũ Quốc hội TV đã vô tình biến mình thành con rối để Hồng Thái Hoàng lợi dụng “lăng-xê” bản thân, trở thành “gương mặt đại diện” cho các tổ chức nổi cộm như Việt Tân, Tiếng Dân. Một việc làm hoàn toàn không mới đối với Hồng Thái, bởi thị vốn có nhiều năm “kinh nghiệm” đội lốt thiện nguyện để làm chuyện vấy bẩn lương tâm.
Minh Anh/tổng hợp