Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Kỷ niệm 53 năm, ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9g47p ngày 2/9/1969- 9g47p ngày 2/9/2022)

ĐNA -
Chín giờ sáng đọc Tuyên ngôn độc lập
Nắng Ba Đình trải khắp Việt Nam ta
Bình đẳng, tự do, bác ái một nhà
Phá xiềng xích tám mươi năm đô hộ.
Người khai sáng nước Việt Nam ta đó
Trên bản đồ thế giới năm châu
Việt Nam ta như một lá cờ đầu
Bọn thực dân phải cúi đầu cuốn gói.
Độc lập – tự do không có gì đánh đổi
Quyết hy sinh để bảo vệ nước này
Cờ hồng bay khắp dải hình chữ S
Áo cơm no nhờ có một Con Người.
Ôi tự do không dễ gì giành được
Xương máu đồng bào đâu phải đi cho
Bốn ngàn năm không bao giờ mất nước
Không quý gì hơn độc lập, tự do.
Người đã sống một cuộc đời thanh khiết
Sống vì dân, chết cũng chỉ vì dân
Miền Nam đó một ngày chưa giải phóng
Trong tim Người trăm ngàn vạn mối lo.
Trước lúc đi xa muốn gặp dân lần cuối
Giã từ rồi mới nhắm mắt xuôi tay
Mấy lời dặn đọng trong lời Di chúc
Mong cháu con gìn giữ nước non này.
Chín giờ sáng ngày mồng hai tháng chín
Trời tuôn mưa đưa tiễn một Con Người
Cạn nước mắt của đời người đưa tiễn
Một vĩ nhân của thế kỷ hai mươi.
Ôi đất nước sinh ra Người bất diệt
Và chính Người làm rạng rỡ non sông
Công ơn đó muôn ngàn đời ghi nhớ
Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong lòng.
Nguyễn Chính