Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Nhớ Bác- Kỷ niệm 53 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7/ Kỷ Dậu – 21/7/ Nhâm Dần)

ĐNA -
Hôm nay, tình cờ gặp được người anh; Nhà thơ Nguyễn Chính. Trước đây, nhà thơ Nguyễn Chính là điều tra viên cao cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An thành phố Hà Nội. Với 38 năm học và làm việc trong ngành Công An (1978-2016), giờ anh là tỷ phú thời gian, mang theo chất thơ đi “Tiếu ngạo giang hồ”.
Dòng thơ của anh vẫn mang đậm chất người lính. Những bài thơ ca ngợi cuộc sống bình dị nhưng đầy gian khổ, hy sinh của đồng đội; nét đẹp của con người và quê hương Việt Nam. Nhưng tôi vẫn tâm đắc nhất bài thơ anh viết về Bác Hồ; nhân kỷ niệm 53 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7/ Kỷ Dậu – 21/7/ Nhâm Dần). Bài thơ rất mộc mạc nhưng đã thể hiện được đức tính cao đẹp nhưng rất gần gũi, chân tình của Bác Hồ – Vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Xin gửi đến quý độc giả Tạp chí Đông Nam Á online bài thơ của nhà thơ Nguyễn Chính.
Kỷ niệm 53 năm ngày mất của Chủ tịch hồ Chí Minh (21/7/ Kỷ Dậu – 21/7/ Nhâm Dần)

Nhớ Bác  

Phút cuối cùng trước lúc Bác đi xa
Là nguyện ước được gặp dân lần cuối
Chào một câu thôi thay lời từ biệt
Sống vì dân, chết vẫn nghĩ về dân.
Con nhớ Người nhớ đến từng bước chân
Người quần xắn và cùng dân lội ruộng
Một hạt thóc thơm mồ hôi nước mắt
Mỗi chúng ta phải từng phút chắt chiu.
Nhà máy này và hầm mỏ nơi đâu
Công trường rừng sâu dấu chân Người đến
Vẫn lời dặn nhiều rừng vàng, bạc biển
Muốn xây nên phải biết nhớ kiệm cần.
Người dân nào còn áo rách, thiếu ăn
Là lòng Bác còn đau không thể nói
Đâu đói khổ bước chân Người luôn tới
Bởi trong Người chỉ hai tiếng nước, dân.
Nhớ Miền Nam chưa nhắm mắt tần ngần
Muốn một ngụm nước dừa cho thỏa nỗi
Yêu quê hương lòng Bác mong lần cuối
Được nghe câu ví dặm đất quê mình.
Cả một đời vì dân nước hy sinh
Không một tấm Huân chương trên ngực áo
Dưới lớp áo nâu trái tim nhiều hoài bão
Nước tự do, dân cơm áo đủ đầy.
Với bạn bè chung thủy nghĩa xưa nay
Lời di chúc dặn muôn đời con cháu
Đoàn kết lại chúng ta cùng phấn đấu
Nước mạnh giàu cùng cường quốc năm châu.
Việc của mình Bác chỉ dặn mấy câu
Không thờ cúng linh đình điếu phúng
Hãy thiêu Bác chia ba miền thờ phụng
Trên đồi cao không tốn ruộng của dân.
Năm ba năm về thế giới người hiền
Chúng con biến đau thương thành sức mạnh
Điều mong muốn nay đã thành sự thật
Thống nhất non sông Nam Bắc một nhà.
Mấy lời thôi Bác dặn lúc đi xa
Chúng con đã và đang cùng thực hiện
Để Việt Nam sánh vai nhau cùng tiến
Luôn hiên ngang trước sóng gió Biển Đông.
Nguyễn Chính – 2022